Thiều Hoa » Blog » Thơ hay » Những bài bác thơ buồn, tâm lý về tình thương và cuộc sống
Bạn đang xem: câu thơ buồn tâm trạng
Trong những bài bác thơ buồn, tất cả chúng ta nhìn thấy những tâm lý u sầu về tình thương và cuộc sống thường ngày. Những dòng sản phẩm thơ ấy mang về những xúc cảm sâu sắc lắng và nỗi phiền ko thể trình bày. Tình yêu thương và cuộc sống thường ngày, đôi lúc tạo nên những tuyệt vọng và trở ngại, khiến cho tất cả chúng ta sững sờ, tổn thất cút lý thuyết. Nhưng qua chuyện những bài bác thơ buồn, tất cả chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy sự trỗi dậy, lòng kỳ vọng và ý nghĩa sâu sắc nhằm nối tiếp bước tiến vô cuộc sống thường ngày này. Cùng Thiều Hoa lắng tai này đó là những câu thơ này nhé!
Thơ buồn 2 câu
Thơ buồn 2 câu
1.
Thế gian trá cỏ kỳ lạ nhiều vô kể
Cớ sao ghi nhớ mãi một nhành hoa?
2.
Mưa rơi giọt lệ nhạt nhẽo nhòa bên trên khóe mi.
Trái tim tan nát nhừ, tràn lan nỗi nhức thương.
3.
Gió mang theo những ước mơ hão huyền.
Con tim vỡ lẽ, thân thích cõi đơn độc phiền.
4.
Lá vàng rơi bên trên đàng ngày thu đơn độc.
Đêm lâu năm trôi qua chuyện, lặng lẽ ngập trong buồn.
5.
Cuộc sinh sống như 1 đường thẳng liền mạch vô vàn,
Mênh mông khổ đau, bao đợt tuyệt vọng và tan.
6.
Trên con phố cuộc sống thường ngày, những nỗi phiền trôi dạt.
Tình yêu thương héo héo, mong ước tan trở nên mây sương nhòa nhòa.
7.
Nếu buông tay là tổn thất vớ cả
Liệu bắt chặt với giữ vị gì không?
8.
Cuộc sinh sống hụt hẫng, thương nhức thấu xương,
Nỗi buồn nhấp nhô, điểm lòng rỗng tuếch ko.
9.
Nắng tan nhạt nhòa, gió máy thổi lạnh lẽo lùng,
Mong manh ước mơ, tan trở nên cát vết mờ do bụi.
10.
Một hoa lá ko tôn thờ nhị chủ
Một loài người ko ấp ủ nhị ngược tim.
11.
Lá vô tình vứt rơi cành lá
Người vô tình bỏ qua tơ duyên.
12.
Đôi khi lỡ hứa một giờ
Lần sau ham muốn bắt gặp nên hóng trăm năm.
13.
Có lúc nào bên trên đàng đời tấp nập
Ta vô tình cút lướt qua chuyện nhau.
14.
Cuộc đời sóng gió máy nuôi tao lớn
Bao đợt thất bại dạy dỗ tao khôn ngoan.
15.
Mây trong cả đời công cộng tình với gió
Tôi trong cả đời chỉ mất bản thân em.
16.
Có lúc nào bên trên đàng đời tấp nập.
Ta vô tình cút lướt qua chuyện nhau.
17.
Ai tắt đèn mang lại niềm hạnh phúc tối thui?
Ta tiếp tục cố sướng nhưng mà nỗi phiền vẫn cho tới.
18.
Chút nắng và nóng vàng sao làm ra ngày hè.
Chút tình xa thẳm kỳ lạ sao giữ vị người tao.
19.
Người đâu gặp mặt thực hiện chi
Trăm năm biết với duyên gì hoặc không?
20.
Ở đâu trăng với ghi nhớ người
Ở trên đây đang xuất hiện một người ghi nhớ trăng.
Thơ buồn cộc 4 câu
Thơ buồn cộc 4 câu
1. Mưa thu
Nguồn: Sưu tầm
Chiếc lá rơi chiều thu mưa lạnh
Lòng đùa vơi nhặt cái lá rơi
Lá đơn độc như lòng tao vậy
Nhìn mưa rơi sao tao đơn độc !!!
2.
Đời qua chuyện nhanh chóng, như giọt sương bên trên lá,
Tình tan như sương, một thông thoáng cất cánh mãi xa thẳm.
Mây trôi u ám và mờ mịt, ngược tim ngập vô buồn,
Cuộc sinh sống muôn màu sắc, lại chẳng niềm hạnh phúc thêm thắt.
3. Nói nhỏ
Nguồn: Sưu tầm
Anh yêu thương ơi! Ghé tai em trình bày nhỏ
Sẽ mặt mày người mãi mãi chẳng đổi thay
Nguyện mặt mày anh yêu thương mãi mãi trong cả đời này
Sưởi nồng rét, những tối ướp đông giá…
4. Không tựa đề
Nguồn: Sưu tầm
Ngoài trời khuya gió máy nhộn nhịp về lạnh lẽo buốt
Em 1 mình với gối cái cô phòng
Khóc mang lại đời dang dở một ước mong
Khi cố quên lòng càng thêm thắt nức nở.
5.
Đêm lặng lẽ về vô ngàn nỗi nhớ
Trăng ko về kinh ngạc bóng tối trôi
Nghe niềm tây tiếc thương chiêm bao qua chuyện đời
Dòng tâm sự đùa vơi vùng ký ức.
6.
Màn tối xuống sao nghe lòng rỗng tuếch vắng
Ký ức xưa bao đắng cay ùa về
Cả cuộc sống như say sưa cơn mê
Muốn bay ngoài nhưng mà nghe sao khó khăn vượt lên.
7.
Bên thềm đời tôi, một trận mưa lạnh lẽo,
Tình yêu thương vỡ lẽ, thân thích tối mịt mù.
Con tim nhức thương, tổn thất không còn kỳ vọng,
Thơ buồn rơi lệ, ngược tim lạnh lẽo giá chỉ.
8.
Nắng vàng tan nhạt, nhạt nhẽo nhòa bên trên cây cỏ,
Hương hoa tàn héo, nhẹ dịu trôi xa thẳm ngày.
Cuộc sinh sống hư hỏng vô, như mây sương cất cánh cút,
Trái tim thổn thức, vô buồn tênh một mình.
9.
Đêm xứ kỳ lạ 1 mình điểm quán vắng
Giọt men cay nhen rát dạ cháy lòng
Ta nâng ly ghi nhớ cho tới người điểm ấy
Gió lạnh lẽo về bất giác thấy mung lung.
10.
Gió trả lá vàng, buồn huyên nỗi ghi nhớ,
Xem thêm: có thể kết hợp dùng sirum trị nám skien với kem khác
Trái tim vỡ lẽ, vương vãi vấn đắng cay.
Tình xa thẳm xôi mãi, ngược ngang tình đắng,
Đời trôi như niềm mơ ước, cho tới nằm trong trống vắng.
Bài thơ buồn tâm trạng
Bài thơ buồn tâm trạng
1. Đêm khuya
Tác giả: Thắm Đặng
Đêm khuya buông giờ đồng hồ thở dài
Biết giờ trên đây với còn ai thức cùng
Trăng treo lửng lơ ko trung
Dưới làn sương phủ lạnh lẽo lùng tối thâu
Trăng ơi bản thân với nỗi sầu
Ghé mang lại tôi gửi song câu với nào
Gửi lên đến tận trời cao
Hỏi dùm tôi với vùng này bình yên lặng.
Lời ai thổn thức ưu phiền
Giữa tối tĩnh mịch triền miên nỗi sầu
Gởi niềm tâm sự về đâu
Thở than thở hờn nguyệt lão duyên đầu nhạt nhẽo phai
Còn tôi thức trọn vẹn canh dài
Dưới trăng hứng giọt sương mai lạnh lẽo lùng
Mượn làn gió máy quấn tình chung
Mong ngày nắng và nóng đẹp nhất tương phùng giấc mơ
2. Vu vơ
Tác giả: Phạm Hồng Đức
Đêm khuya ghi nhớ bạn
Bằng vạn ngày chờ
Yêu rồi ngỡ như là mơ
Để lòng ai lạnh lẽo nhằm thơ ai buồn
Thác cao cũng nên với nguồn
Không dưng đâu với nhưng mà tuôn ào ào
Ngồi coi trời cao
Trăng sao nhòa nhạt
Bỗng nghe giờ đồng hồ hát câu hò
Sông sâu sắc cá lặn con cái đò lịch sự ngang
Hỏi tình sao cứ lương y thang
Đêm ở sao cứ mơ mòng vu vơ!
3. Đêm cô đơn
Tác giả: Hoài Thu
Se se gió máy lạnh lẽo khí hậu đông
Thương lắm làm thế nào phận má hồng
Hiu quạnh đơn độc bản thân lẻ bóng
Ai người xa thẳm ấy biết mang lại không
Đêm về ôm ấp khối chênh chông
Mi ướt át,ướt đẫm sầu tuôn lệ chảy dòng
Nhớ mãi rất lâu rồi công cộng bến mộng
Giờ thôi như tiếp tục tắt lửa lòng
4. Cô đơn
Tác giả: Nguyễn Nhật
Mưa chiều lại sập khiến cho đàng trơn
Phố nhỏ nghe đâu chợt dỗi hờn
Ở cơ hoa thơm tho nồng từng vụ
Nơi này gió máy lạnh lẽo thổi từng cơn
Gieo sầu xuống gốc bàng nghiêng ngả
Thả ghi nhớ về thân thích liễu chập chờn
Một cõi tình nhạt người chẳng thấu
Ta ngồi ăn mòn nỗi cô đơn
5. Em ơi Thành Phố Hà Nội phố
Tác giả: Khuyết Danh
Em ơi, Thành Phố Hà Nội phố
Ta còn em hương thơm hoàng lan
Ta còn em hương thơm hoa sữa
Con đàng vắng vẻ rì rào trận mưa nhỏ
Ai cơ hóng ai tóc xõa vai mềm
Ta còn em cây bàng không cha mẹ mùa đông
Ta còn em nóc phố không cha mẹ mùa đông
Mảnh trăng không cha mẹ mùa đông
Mùa nhộn nhịp năm ấy
Tiếng dương nạm vô tòa nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng giờ đồng hồ chuông ngân
Ta còn em một màu xanh lá cây thời gian
Từng chiều nhạt tóc em bay
Chợt nhòa, chợt hiện
Người người nghệ sỹ long dong hoài bên trên phố
Bỗng thấy bản thân chẳng ghi nhớ nổi một con cái đường
Ta còn em sản phẩm phố cũ rêu phong
Và từng cái ngói son yêu
Nao nao kỉ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con cái sóng
Chợt hoàng thơm về tự động lúc nào.
6. Buồn!
Tác giả: Hoài Niệm
Nhà túng thiếu nên chẳng bởi ai
Làm mướn nhằm sinh sống qua chuyện ngày các bạn ơi
Văn thơ chứa chấp giờ đồng hồ gọi mời
Đam ham mê con cái chữ thì đùa lo ngại gì
Ôm vần lục chén bát đàng thi
Cầm câu nhân ngãi cứ ghi vô lòng
Mai sau với thác về đồng
Nằm nghe giờ đồng hồ dế thả rông thơ buồn
7. Cũng kể từ đó
Tác giả: Tùng Trần
Cũng kể từ cơ không có gì mộng mơ nữa
Như bèo trôi nổi thân thích dòng sản phẩm sông
Bởi xót xa thẳm tháng ngày mãi hóa học chồng
Khi cuộc sống đẫy bão giông sóng gió
Cánh cửa ngõ lòng cũng khép cút kể từ đó
Không đợi hóng hoặc hòng ngó xa thẳm xăm
Sợ song mi đẫm ướt át,ướt đẫm giọt mưa dầm
Sợ đôi bàn chân lại lầm đàng lạc lối
Cũng kể từ cơ đem bao niềm tương khắc khoải
Và tâm trạng tiềm ẩn nỗi đớn đau
Muốn vùi chôn kí ức thuở hôm nào
Nhưng chẳng biết nên sao bôi xoá
Con tim gầy đét cũng héo hon kể từ đó
Sống ơ thờ chối vứt chữ tương lai
Tuy cuộc sống luôn luôn với sự thay đổi thay
Nhưng thời hạn không thể nào con quay lại
Cũng kể từ đó…..
8. Vô thường
Tác giả: Nguyễn Hưng
Chiếc lá vàng rồi cất cánh về viễn xứ
Cõi nhân gian trá vốn liếng dĩ cực kỳ vô thường
Thì thân thích này tiếp tục đem phận lữ thứ
Có sá gì nhận bước vùng phong sương.
Bởi toàn bộ cũng đơn giản cát bụi
Sướng hoặc khổ sở cũng có thể có không giống gì đâu
Dẫu phát đạt bạc vàng như đỉnh núi
Thì mai trên đây vẫn một nấm khu đất bầu
Cứ an nhiên vì thế đời là cõi tạm
Thác là về điểm gốc kiếp lai sinh
Hãy sướng lên cho từng ngày rạng rỡ
Cớ làm thế nào nên tự động khổ sở chủ yếu bản thân.
Rồi nhẹ nhõm bước như ngoài cơ mây gió
Sắc là ko tao ngạo với khu đất trời
Bao sảnh si một thông thoáng giây vứt bỏ
Dù mai thoát ly hồn vẫn thấy thư giãn.
Thêm thường ngày tao cám ơn thượng đế
Sẽ trọn vẹn sướng bởi thấu lẽ vô thường
Đêm vừa vặn tàn phố trở bản thân thức giấc
Bình minh về nắng và nóng toả thân thích ngàn mùi hương.
9. Đời hư hỏng thực
Nguồn: Sưu tầm
Bình minh điểm xứ kỳ lạ xa thẳm quê
Màu hồng tím nhòa mờ hư hỏng ảo
Đời là cơn mơ lâu năm mơ dạo
Để một ngày về cõi hư hỏng vô…
Mặt trời lên cảnh hiện tại đời phô…
Bóng thời hạn vô mồ dĩ vãng
Tình, cơm trắng áo gạo tiền…bảng lảng
Đời vẫn tồn tại tương đối thở trần gian…
10. Một cuộc đời
Nguồn: Sưu tầm
Đời người như ngọn gió máy thu
Thoảng cất cánh nhè nhẹ nhõm vi vu thân thích trời
Sớm mai sương ứ đọng hoa cười
Nắng trưa nóng bức vẽ vời đẩy đưa
Chiều tàn xối xả cơn mưa
Đêm buồn rủ bóng lưa thưa giọt sầu
Heo may vội vàng canh thâu
Chập chờn thức tỉnh còn đâu giấc nồng
Hiên mái ấm lành lặn lạnh lẽo gió máy đông
Rít mặt mày khe cửa ngõ, se lòng hắt hiu...
Một cuộc sống nhằm thương yêu
Tránh tạo ra phiền toái, thực hiện điều ko hay
Cho mặc dù nhanh chóng chậm trễ mon ngày
Ra cút thảnh thơi., hồn cất cánh nhẹ nhõm nhàng
Xác thân thích rồi cũng tiếp tục tan
Người trần ko trách cứ, ko bàn về tao.
Vậy trong mỗi bài bác thơ buồn, tao bắt gặp một mảng trời xám phun, tuy nhiên cũng đẫy những độ sáng nhỏ lấp lánh lung linh. Với từng dòng sản phẩm thơ buồn, tao xoa nhẹ nhõm những chỗ bị thương, dần dần dò xét lại niềm tin tưởng và sức khỏe nhằm đương đầu với cuộc sống thường ngày. Bởi vậy, hãy nhằm những bài bác thơ buồn thực hiện nhạc cụ mang lại tâm trạng, khiến cho tất cả chúng ta nắm rõ rộng lớn về khổ đau và trân trọng rộng lớn những khoảng thời gian ngắn niềm hạnh phúc vô cuộc sống thường ngày này. Thiều Hoa cảm ơn các bạn tiếp tục bám theo dõi bài bác viết!
Biên tập luyện Thiều Hoa - Nguồn: Internet
Xem thêm: chị google ơi chị có người yêu chưa
Bạn với lý tưởng nội dung bài viết này?
Bình luận